Có 20 kết quả được tìm thấy
Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại nhiều điều tốt đẹp quý giá và một trong những điều quý giá đó là "Lòng nhân ái" của con người. Họ có thể chỉ là những con người bình dị nhưng có tấm lòng nhân ái, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia với những người nghèo khó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Xác định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, là cầu nối vững chắc và hiệu quả đưa các tấm lòng nhân ái đến với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn, những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ có thêm điều kiện chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ kinh phí phẫu thuật vận động, phẫu thuật tim cho trẻ khuyết tật; hỗ trợ xe lăn, học bổng, xe đạp… đã tạo cơ hội để các em được học tập, vui chơi và tham gia vào các hoạt động xã hội. Từ đó, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Anh Đỗ Đình Điện, 35 tuổi, quê ở thôn Phúc Mãn, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, hiện đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nhờ đó mà đã có nhiều hoàn cảnh éo le, kém may mắn tại Hà Nam cũng như các tỉnh, thành trong cả nước được giúp đỡ, chia sẻ để vượt qua khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an tỉnh đã thật sự mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, ngày càng lan tỏa rộng rãi và được đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an hưởng ứng. Tình cờ tôi được biết về tấm gương hai chiến sỹ Công an tỉnh rất đời thường, nhưng trên tất cả đó là một tấm lòng nhân hậu, một trái tim nhân ái trong công tác xã hội từ thiện. Đó là việc làm của Trung úy Nguyễn Việt Dũng và Thiếu úy Nguyễn Việt Hải đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, hàng tháng đã tiết kiệm để giúp đỡ cháu Nguyễn Anh Tuấn là trẻ mồ côi ở xóm 1 xã Khánh Vân (Yên Khánh) mỗi năm với số tiền hơn 6 triệu đồng.
Tham gia các chương trình "Tết sum vầy" do Công đoàn tổ chức, đoàn viên, người lao động không những được thưởng Tết, được nhận quà Tết từ doanh nghiệp, từ Công đoàn mà còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ tự biên, hòa mình trong những giây phút vui tươi, hồ hởi, hồi hộp của nhiều trò chơi, nhất là chương trình "Bốc thăm trúng thưởng"…
Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã quan tâm đến công tác từ thiện, nhân đạo với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát động tới đông đảo cán bộ, hội viên, trở thành phong trào sâu rộng trong hội viên, phụ nữ, góp phần động viên, chia sẻ, giúp nhiều chị em có gia cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Đó là chị Đàm Thị Ngọc Yến, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Quang Hưng, phố Tân Lập, thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan). Nữ doanh nhân ấy chưa thật giàu nhưng tấm lòng của chị rất "giàu có" bằng việc miệt mài đỡ đầu hàng chục trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đến trường học tập trưởng thành; thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, tặng tiền và hiện vật cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.
Đến với nghề y khi đã ở cái ngưỡng "bên kia dốc cuộc đời", song bằng niềm tin, nghị lực và cố gắng không ngừng, ông Trần Văn Đức (xóm 10, xã Gia Sinh, Gia Viễn) thực sự đã trở thành người thầy thuốc được người bệnh tin yêu. Ông Đức luôn tự hào rằng, đằng sau những thành công ấy đều có sự đồng hành, sẻ chia của người vợ tảo tần.
Đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CLB Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân (CQN) làm chủ của tỉnh tổ chức lễ ra mắt thành lập với 58 hội viên.
Tối ngày 14/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH Ninh Bình và Liên Chi hội xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Tri ân những tấm lòng nhân ái" tại Trung tâm văn hóa tỉnh. Chương trình nhằm tri ân và tôn vinh những tấm lòng nhân ái đã trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh.
Gắn bó với nghề hẳn trong số các nhà báo, thường không quên những nhân vật, con người mà mình đã gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn. Đặc biệt, những nhân vật, những mảnh đời bất hạnh, khó khăn... luôn để lại trong tâm trí nhiều người cầm bút những cảm xúc khó quên.
Bác Trần Văn Quyết, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 9 (phường Trung Sơn,Tx.Tam Điệp) là thương binh, từng chiến đấu tại các chiến trường Quảng Trị, Lào và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong đội hình của Sư đoàn 312 Quân đoàn 1.
Có muôn cách để mỗi người "tích đức làm thiện" - họ là những người bình dị nhưng có tấm lòng nhân ái cao cả khi bằng vật chất, khi chỉ là lời động viên, ân cần thăm hỏi đã chung tay, góp phần cùng xã hội sẻ chia với những người nghèo, người gặp khó khăn hoạn nạn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật…